Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII: Lan tỏa nghị lực, thắp sáng niềm tin sống
30/10/2025 - 16:35

BTĐKT - Chiều 29/10 tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII.

Được phát động thường niên, cuộc thi là diễn đàn ý nghĩa nhằm tôn vinh những tấm gương thanh thiếu niên và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mạnh mẽ, khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống. Cuộc thi không chỉ lan tỏa tinh thần nhân văn, khích lệ nghị lực sống mà còn góp phần khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần vượt khó, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được hơn 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc. Các tác phẩm đa dạng về thể loại, từ phóng sự, ký chân dung, bút ký đến tự truyện, đều thể hiện sâu sắc chủ đề “vượt lên số phận”, khắc họa hình ảnh những con người bình dị nhưng phi thường, biến khiếm khuyết thành sức mạnh, biến nghịch cảnh thành động lực.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả

Dù chủ đề không dễ thể hiện, song các tác giả đã cho thấy sự công phu trong thu thập tư liệu, tìm kiếm nhân vật, lựa chọn hình thức thể hiện sinh động và hấp dẫn. Nhiều bài viết để lại ấn tượng sâu sắc nhờ cách kể chuyện chân thực, xúc động, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến trong cộng đồng người khuyết tật và thanh niên cả nước.

Một trong những tác phẩm tiêu biểu là “Chuyện của Châu - người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi”, kể về chị Nguyễn Minh Châu - người phụ nữ chỉ cao 1m19 do loạn sản sụn từ nhỏ. Vượt qua mặc cảm và định kiến, chị nỗ lực học tập, làm việc, vươn lên trở thành cán bộ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. Câu chuyện của chị Châu không chỉ là hành trình tự khẳng định mình mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người khuyết tật đang âm thầm cống hiến, chứng minh rằng nghị lực con người có thể vượt qua mọi giới hạn.

Câu chuyện “Chàng Rồng phương Đông” của tác giả Phan Sỹ Long (Hà Tĩnh) cũng gây xúc động mạnh. Sau tai nạn nghiệt ngã năm 16 tuổi khiến anh liệt toàn thân, Sỹ Long đã tập viết bằng miệng, sáng tác hơn 400 bài thơ, hàng trăm trang hồi ký và xuất bản ba cuốn sách. Không dừng lại ở đó, anh mở lớp học trực tuyến “Thức tỉnh giọng nói bên trong bạn” để giúp mọi người luyện giọng nói và kỹ năng thuyết trình. “Nghịch cảnh có thể bào mòn thể xác nhưng không thể dập tắt ý chí” - thông điệp ấy đã khiến câu chuyện của Sỹ Long trở thành biểu tượng của ý chí sống mãnh liệt.

Bài viết “Vươn lên từ thử thách - viết tiếp giấc mơ đời” của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Thu Hường - Trần Thanh Tùng - Nguyễn Quốc Duy - Nguyễn Đình Đạt (Bộ Quốc phòng) là lời tri ân những con người bình dị nhưng phi thường - những “bông hoa đá” nở rực rỡ giữa sa mạc khắc nghiệt của số phận. Hay bài viết “Chàng trai vẽ màu của hy vọng” của Lương Đình Khoa khắc họa hành trình vượt qua di chứng chất độc da cam của Đỗ Hà Cừ (Hưng Yên). Không chỉ học chữ, sáng tác thơ văn, Hà Cừ còn sáng lập “Không gian đọc Hy Vọng” - tủ sách cộng đồng do người khuyết tật quản lý, mang tri thức đến vùng quê nghèo. Cuốn tự truyện “Màu của hy vọng” của anh được xem như bản hùng ca về nghị lực và lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần sống tích cực, hướng thiện...

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao: 1 Giải Đặc biệt (Giấy chứng nhận và 15 triệu đồng); 1 Giải A (10 triệu đồng); 2 Giải B (5 triệu đồng/giải); 3 Giải C (3 triệu đồng/giải); 5 Giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải khác: “Nhân vật truyền cảm hứng”, “Nhân vật làm chủ khoa học - công nghệ”,“Sáng tạo” và “Tâm huyết”, mỗi giải gồm Giấy chứng nhận và 3 triệu đồng.

Mai Thảo