Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tri ân Lãnh tụ, Tướng lĩnh, Anh hùng, liệt sĩ
27/07/2017 - 09:15

TĐKT - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), trong các ngày từ 23 đến 25/7, Đoàn công tác của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Hồng Long, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra làm Phó Trưởng đoàn cùng cựu chiến binh công tác tại Ban đã trang trọng  tổ chức chuyến hành trình về nguồn, tưởng nhớ và tri ân Lãnh tụ, Tướng lĩnh, Anh hùng, liệt sĩ tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Tại Quảng Trị, Đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Trị đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu lưu niệm đồng chí tại làng Kiên Hậu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam là người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Active Image

Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Cùng ngày, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9;Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường sơn; Thành cổ Quảng Trị.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nằm bên cạnh đường quốc lộ 9, là nơi yên nghỉ của các Anh hùng, liệt sĩ của ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ðường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt; đồng thời đó cũng là nỗi ám ảnh, kinh hoàng cho binh lính Mỹ và ngụy trong những năm 1965 - 1972.

Active Image

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là công trình đền ơn, đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất, có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh thầm kín của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Active Image

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Thành cổ Quảng Trị nằm ngay trung tâm thị xã Quảng Trị. Trong cuộc chiến đấu ác liệt chống phản kích để bảo vệ thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm của các chiến sĩ quân giải phóng với lực lượng lớn quân ngụy Sài Gòn từ ngày 28/6/1972 đến 16/9/1972, Thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử một trang vàng chói lọi trước sự kính phục của nhân dân thế giới và niềm tự hào của dân tộc ta.

Active Image

Đoàn công tác cùng ôn lại truyền thống hào hùng của các Anh hùng, liệt sĩ  đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng nơi Thành cổ Quảng Trị

Tại Quảng Bình, Đoàn đã  về với Vũng Chùa – Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để dâng lên Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Tư lệnh chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu những nén hương thơm, những bông hoa tươi thắm.

Trước đó, ngày 23 -7, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 1964 đến năm 1972, tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn Hà Tĩnh bị giặc đánh phá và chia cắt hoàn toàn. Thời điểm đó mọi thông thương từ miền Bắc vào miền Nam phải đi qua con đường 15A. Trong đó, Ngã ba Đồng Lộc là một địa điểm hiểm yếu trên con đường này.

Để đảm bảo mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hàng trăm, hàng ngàn chiến sĩ và người dân đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong.

Thế Anh